ĐÊM THU VẮNG
Đã ngấm phong
sương nhuốm bụi đời
Đêm cùng ánh
nguyệt chén trà vơi
Khơi dòng dĩ
vãng trang lòng gửi
Mở lại thời
gian bút mực vời
Trăng xuống
vườn mơ tình ý quyện
Mây đan lối mộng
giọt thơ rơi
Hiên lư quạnh
quẻ người đâu tá
Tri kỷ ngày
nao vắng bóng rồi .
DÒNG ĐỜI
Một thoáng
trăm năm lọ phải cầu
Hiên đời cõi
tạm có chi đâu
Đường danh mối
lợi mây gom khổ
Chức phận quyền
uy gió tụ sầu
Nắng đổ ngàn
dâu đà xế bóng
Sương đan bến
mộng đã phai đầu
Dòng đời thấm
thía đây nơi tạm
Ai cũng vùi thân
dưới mộ sâu
HƯƠNG THỀM MÂY
*
TIẾNG VỌNG
Vọng tiếng gà
trưa quặn thắt lòng
Bồn chồn dạ
nhớ cội nguồn thương
Hàng cau lặng
lẽ chào gió sớm
Ngõ trúc êm đềm
đón lối sương
Tiếng sáo đồng
xa ru bóng mộng
Lời quyên bụi
vắng thả tình vương
Con đò năm
tháng xuôi dòng nước
Quê người đất
khách mỏi mòn trông .
HƯƠNG THỀM
MÂY – 11.10.2023
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*