ĐÊM THU VẮNG
Đã ngấm phong
sương nhuốm bụi đời
Đêm cùng ánh
nguyệt chén trà vơi
Khơi dòng dĩ
vãng trang lòng gửi
Mở lại thời
gian bút mực vời
Trăng xuống
vườn mơ tình ý quyện
Mây đan lối mộng
giọt thơ rơi
Hiên lư quạnh
quẻ người đâu tá
Tri kỷ ngày
nao vắng bóng rồi .
Hương Thềm Mây
*
Kính họa cùng
huynh trưởng
ĐÊM THU NƠI
LÀNG XƯA
**
Bát ngát đêm
thu lặng lẽ ngồi
Ôn thời quá
vãng chuyện đầy vơi
Dấu xưa lần
giở quên lồng nhớ
Trang cũ dọ
xem cận nối vời
Thảng thốt dường
hài..ai! khẻ động
Bùi ngùi chỉ
lá chết ....nghiêng rơi
Mình trôi nổi
bạn bè trôi nổi
Trở lại nhà
nay...vắng cả rồi
14-10-2021
Nguyễn Quê
*
MEN THƠ (kính
hoạ)
Mình ta xé nhỏ
giọt men đời
Cạn nỗi đêm
cùng chén tửu vơi
Dẫn mộng về
chung phòng vắng vẻ
Dìu thu lại
ngủ chốn xa vời
Thơ sầu nửa bến
hồn trăng buộc
Sóng vỗ đôi bờ
biển lệ rơi
Để bóng mây
buồn trôi dọc bãi
Hoàng hôn gió
rụng lửng lơ rồi ./.
LCT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*