GIAO HƯỞNG
ĐÊM
Quanh vườn cỏ
hát những lời ru
Bãi đá ngầm
than cảnh ngục tù
Lối giữa côn
trùng âm ỉ mộng
Sân ngoài đoản
khúc lạc loài du
Mờ sương lá hẹn
cùng hoa ngủ
Lặng ngõ người
say với biển thù
Tửu hận đêm sầu
trăng lối cũ
Mây từng cụm
nhỏ níu trời đu ./.
LCT
24/12/2O24
*
LỜI MẸ RU
Văng vẳng bên
tai lời mẹ ru,
Nâng ta vững
bước dẫu lao tù
Tựa như thần
dược khi buồn khổ
Cũng giống
tiên đơn lúc lãng du,
Đã biết thứ
tha yêu quí bạn,
Lại luôn giúp
đỡ xoá tan thù!
Là liều thuốc
quí trong đời sống,
Và hoá thành
thơ mãi bám đu!
HT
24/12/24
*
ĐÊM QUÊ MẸ
Tiếng mẹ hoài còn những điệu ru
Hương sen
thơm lựng giữa ao tù
Hàng cau lã
bóng vang âm mộng
Ngõ trúc đưa
cành vọng khúc du
Nhịp mõ đưa
người qua hận oán
Hồi chuông dẫn
chúng vượt oan thù
Tịnh cảnh vườn
quê trăng cổ độ
Thanh bình
riêng cõi nhẹ duyên đu
HƯƠNG THỀM
MÂY – 24.12.2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*