MẤY ĐỘ XA QUÊ
Biết đã xa quê mấy độ rồi
Thân bèo chìm nổi mấy dòng trôi
Vùi trong cơm áo quên ngày tháng
Tuổi lão chừ nghe thấm thía đời
Thế sự vần xoay đổi chủ ngôi
Quê nhà nơi ấy hóa xa xôi
Vườn xưa đất mẹ về đâu nhỉ
Ngõ trúc chừ đây đã vắng người
Thức với đêm dài chạnh bóng tôi
Thân già tuổi lão dạ buồn
khơi
Nổi chìm đất khách phương trời nhớ
Giọt nắng chiều loang bóng mẹ ngồi
Ngẫm lại xuân thu trắng phận rồi
Vương dòng cát bụi mãi đầy vơi
Dâu tàn biển mộng thân rời rã
Đổ bóng thời gian cạn kiếp người
Hương Thềm Mây – tháng 3.2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*