TỰ CÃM MỘT
Tám mốt dư niên thọ lão rồi
Ngày qua tháng lụn kệ đi thôi
Nghề thầy mấy độ ve khan tiếng
Nghiệp giáo bao thu phấn khản lời
Đường đời đạm bạc sợ chi cười
Bình yên nhàn hạ là duyên phận
Dệt bút thi đường vịnh khúc chơi
HƯƠNG THỀM MÂY
*
MỪNG THỌ(họa)
Bát thập đắc hi hỉ lắm rồi
Mặc đời hay đạo phải buông thôi
Sớm hôm thể dục lo bền sức
Chiều tối hàn huyên phải nhẹ lời
Quá khứ chuyện vui thời cứ nhắc
Tương lai chuyện tiếu hãy luôn cười
Tao Đàn xướng họa tìm tri kỷ
Thơ thẩn hồn thơ thích dạo chơi
THOMAS GATES PHAN
*
Vui thơ với thầy vài câu chơi
Tám một thượng thọ thế được rồi
Nghĩ chi sống chết phó trời thôi
Đưa thuyền lớp trẻ sang bờ mới
Gát mái lão ông hết lắm lời
Nghề giáo cái tâm vì thế hệ
Tương lai con cháu đạt thành cười
Tuổi già an phận cho thân khỏe
Ngắm cảnh ẩm trà thơ họa chơi
LÊ XUÂN ĐỘ
*
CHÚC MỪNG HUYNH
Trăm năm ừ nhỉ cũng gần rồi!
Tám mốt nhìn huynh khỏe quá thôi!
Mới sáng vào phây vui họa vận
Qua chiều với bạn mến trao lời,
Dù trong dâu bễ bao lần khóc ,
Hay giữa cuộc đời lắm nụ cười,
Thường trụ bình an khi tuổi lão
Thi Đường lục bát mãi vui chơi
HT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*