Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2025

THƠ XƯỚNG HỌA HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU



 NỖI NIỀM

Mai già lặng ngắm mảnh trời xa
Quyện bóng thời gian xuống mái nhà
Lắng buổi chiều buông thềm lá rụng
Nghe mùa gió trở lối sương sa
Chung trà đợi bạn tình nào nhạt
Chén rượu chờ người nghĩa nỏ phai
Nguyệt lạnh canh gà xao xuyến dạ
Niềm riêng cố quận ngẫm ngày qua.
Hương Thềm Mây 23.4.2020
BÀI HỌA
KÝ ỨC
Nhìn về quê củ thoáng từ xa
Lần bước đường bờ nhớ cảnh nhà
Chợt nghĩ trong ao lưu ếch cá
Hàng cau cao vút đón chim sa
Rời đi từ nhỏ buồn không tả
Trở lại nơi xưa hỹ tuổi già
Gặp bạn láng giềng vui ấm dạ
Tìm về ký ức khoản thời qua
Văn Trung Lê
*
NỖI LÒNG NGƯÒI XA XỨ!
Nỗi nhớ làng quê đến xót xa,
Bao năm viễn xứ nặng tình nhà,
Mỗi khi xuân đến nghe lòng khóc.
Những lúc đông sang thấy lệ sa!
Nhắp rượu nồng cay môi đắng chát
Nhìn mây xanh trắng tóc mờ phai!
Tuổi già ập đến sao nhanh quá,
Để nhớ thương hoài năm tháng qua!
HT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*