HỒN THƠ
Sương khói bốn
mùa cứ dạo chơi
Họa thi vịnh
cảnh góp vui đời
Thong dong
núi thẳm triền mây trải
Thư thả non
ngàn ánh nguyệt khơi
Nghĩa bạn sum
vầy màu thắm đẹp
Tình người hội tụ sắc ngời tươi
Thương yêu
lên tiếng chan muôn lối
Đất nước hồn
thơ đẹp tuyệt vời
HƯƠNG THỀM
MÂY – 11.4.2025
*
BUỒN ĐÊM MƯA
Vắng vẻ đêm dài tiếng gió mưa
Thềm hoa tí
tách giọt buồn đưa
Nhìn trời xám
xịt thương tình cũ
Ngắm cảnh âm
u cảm nghĩa xưa
Giãi muộn câu
thơ vò mối chữ
Khuây sầu
chén tửu nhớ ngày qua
Trông vời lối
cỏ niềm xa vắng
Vọng tiếng
chim khuya rụng tiếng gà
HƯƠNG THỀM
MÂY – 13.4.2025
*
TỰ SOI MÌNH
Nhìn dòng nước
chảy tự suy mình
Rửa sạch dơ
lòng đắm huyễn vinh
Tiếng mẹ ngày
xưa tâm thấm thiết
Lời cha buổi ấy
ý thâm tình
Văn Lâu mấy độ
trăng soi kể
Núi Ngự bao
thu gió phẩm bình
Nước nước non
non dòng cố sự
Bùi ngùi dặm
thế ngẫm soi mình .
Hương Thềm
Mây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*