GIỮA CHIỀU
HOANG
Bảng lảng mây
chiều quyện khói lam
Chiều thu
chút lạnh thoảng qua làng
Hàng tre gió
lặng tình hoài đắm
Lối cỏ bướm vờn
nghĩa mãi mang
Thổn thức câu
thơ lòng nhớ cảm
Bâng khuâng chén
tửu dạ thương quàng
Quê xưa vắng
vẻ bao mùa lắng
Một thuở thanh
xuân cứ bạc bàng
*
Một thuở
thanh xuân cứ bạc bàng
Thương về dạo ấy đã dây dan
Từng lời ước
nguyện đành quên lãng
Những tiếng
thề nguyền phải bỏ ngang
Lá rụng ngập
ngừng chiều phiêu bạc
Sương bay bảng
lảng bước lang thang
Còn đây hương
cũ bên đồi vắng
Tưởng bóng ai
về giữa núi lam
HƯƠNG THỀM
MÂY -12 5.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*