TẠC NHẬT DU
PHONG ĐỈNH(trên chốp núi ngày qua)
Thơ ; HÀN SƠN
thời trung Đường
Bản phiên âm
Tạc nhật du
phong đỉnh,
Hạ khuy thiên
xích nhai.
Lâm nguy nhất
chu thụ,
Phong bài lưỡng
chi khai.
Vũ phiêu tức
linh lạc,
Nhật sai tác
trần ai.
Ta kiến thử mậu
tú,
Kim vi nhất tụ
hôi.
*
.Cảm tác theo
ý thơ
**
Thơ thẩn ngày
qua dạo chốp non
Xuống nhìn
ngàn thước vách chon von
Một cây cằn
bám sườn trơ lở
Vài nhánh cỗi
đưa gió héo mòn
Lá rụng theo
mưa bay tất tả
Bụi mù lồng nắng
tỏa mênh mông
Vừa tươi tốt
đó giờ khô rụi
Hóa nhúm tro
tàn nhập cõi không
9/52025 Nguyễn
Quê
*
PHÓNG TÁC
Vui thú ngao
du với đỉnh trời
Trên cao ngó
xuống thấy chơi vơi
Đôi cây cằn cỗi
triền lơ lửng
Mấy nhánh đơn
sơ gió lả lơi
Lá gửi mưa
bay bày dốc núi
Mù theo nắng
lộng trải lưng đồi
Thân tươi một
thoáng chừ tàn héo
Một nhúm tàn tro
bỏ lại đời
HƯƠNG THỀM
MÂY 10.5.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*