NGẪM CHIỀU
Chiều ngồi lặng ngắm đồng hoang
Ngàn mây lơ lững vắt ngang chân trời
Thương đời lữ khách đầy vơi
Vùi trong mê lộ kiếp người phù vân
Ra vào sân hận oán ân đọa sầu
Hư hư huyễn huyễn ngàn dâu
Xuân tàn hạ mãn trắng đầu chiêm bao
*
Trăm năm tưởng mộng ngọt ngào
Hóa ra u muội khác nào thiêu thân
Chừ nghe năm tháng xa gần
Bước chân cõi tạm quá quan bước đời
Hoàng hôn tắt bóng lưng đồi
Hồi chuông cổ tự vọng lời kinh thâm
Thất tình lục dục thôi mang
Thoát vòng tục lụy tiêu tan não phiền
HƯƠNG THỀM MÂY – 23.5.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*