CÙNG HỌA THƠ
NHƯ THU
QUỲNH THƯƠNG!
Sau vườn lặng
lẽ ngóng chờ ai?
Dạ luyến Quỳnh
hoa khó tỏ bày!
Nụ nở bên người
trăng khẽ hát
Đêm tàn giữa
giấc mộng thầm say
Trầu xanh đượm
nghĩa hoà tơ tóc
Duyên thắm nồng
vôi dệt tháng ngày
Nàng đến rồi
đi lòng ước nguyện
Bao giờ sum họp
sẽ kề vai!
Như Thu
*
VỚI QUỲNH
(Họa thơ Như
Thu)
Khuya rồi
sương thấm lạnh lòng ai
Trăng muộn
đành thôi, cứ trải bày
Hương thoảng
thanh tao càng vội ước
Sắc hòa trong
trắng lại thầm say
Cành dương mắt
ghé đầm canh khắc
Giọt ngọc đầu
nghiêng đẫm tháng ngày
Thôi nhé đêm
tàn em tạm biệt
Đợi chờ mai
nhé ấm bờ vai.
PHAN TỰ TRÍ - 05/6/2020
*
TIẾP HỌA
CÙNG QUỲNH
Khuya khoắt
sương lồng chạnh dạ ai
Đêm dài canh
muộn cứ xin bày
Quỳnh phơi nụ
mở hương đằm thắm
Nguyệt trải
vàng phô ánh dịu say
Nghĩa nặng thềm
loan đầm những khắc
Tình chung mái
rạ đắm bao ngày
Tàn hoa tạm biệt
người đi nhé
Hẹn đến hôm
nào lại sánh vai
HƯƠNG THỀM
MÂY – 5.6.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*