VỚI ANH HUY VỤ
TỰ NHỦ
Nhủ lòng chắc
cũng phải dần cai
Mạng mẽo dây
dưa mãi cũng nhoài
Nọ tiếng chê
bai làm tủi bút
Kia lời dè bỉu
muốn rờm tai
Câu văn dở lại
thường không ngắn
Bài viết hay
đâu cứ phải dài
Những chuyện
thị phi ngày mỗi lắm
Nhân tình huyễn
ảo dễ phôi phai.
HV 05/06/2025
*
HỌA
VUI GIÀ
Viết lách vui
già chẳng phải cai
Hòa chan thi
phú hứng đâu nhoài
Chê bai mặc họ
nào chi sá
Dẻ bỉu kệ người
cứ lãng tai
Bút lượn vài
câu trong liếp vắng
Trà châm đôi
chén giữa đêm dài
Đục trong
thôi luận lòng thanh thản
Giấy mực luôn
kề dễ có phai
HƯƠNG THỀM
MÂY – 05.6.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*