VỚI THU LIỄU
TRĂN TRỞ
Bao nỗi trong
lòng dội bước chân
Đành nghe
cách trở giọt phai dần
Ê chề mộng
thoát màn nhung lẫn
Rệu rã duyên
gùi đoản gấm phân
Rót nghĩa anh
hào toan trải phận
Chờ trang tuấn
kiệt mãn xa phần
Đâu ngờ viễn
cảnh biên tần Tấn
Bải trũng mưa
luồn gió lạnh mân
THU LIỄU
HỌA
CHIỀU PHAI
Nắng xế chiều
loang đã nhạt dần
Thong dong
ngày muộn bước nhàn chân
Mây bay cuối
bãi từng từng lẩn
Đá dựng đầu gềnh
lớp lớp phân
Dặm liễu
trăng cài vui lão phận
Trang thơ tửu
cạn thỏa già phần
Đàn ai vọng
tiếng đêm sương lạnh
Gợi nhớ bao
mùa nghĩa thắm mân
HƯƠNG THỀM
MÂY 7.6.2024

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*