CÙNG HUY VỤ
THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC
( Triệt hạ)
Thiên đường địa ngục ngẫm thì ra...
Ngay sát kề bên ấy vậy mà...
Những lúc bi sầu thời khiến bạn...
Và khi hoan hỉ bất ngờ ta...
Đường sang bến giác bao lần vẫn..
Lối thoát bờ mê mấy bận đà...
Niệm Phật cầu kinh âu hẳn sẽ...
Đau thương trút sạch cố nhiên là...
HV 22/07/2025
*
HỌA
NGẪM BIẾT
Lục đạo luân trầm ngẫm biết ra …
Bên tâm kề cận đó đâu mà …
Sân si hiện dạ thời xui bạn
Hoan hỷ bày lòng ấy khiến ta…
Bến giác tìm về bao bận đã
Đường mê quyết vượt bấy lần đà…
Lìa tham đoạn dục e đời sẽ…
Thoát cảnh ưu phiền thế cũng là…
HƯƠNG THỀM MÂY – 22,7.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*