Danh sách Blog của Tôi

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2025

THƠ XƯỚNG HỌA - NGẬM NGÙI CHI!



 NGẬM NGÙI CHI!

Vương sầu buổi ấy thả hồn đi
Về chốn gia hương một thuở vì
Nón lá vai thề hương sắc mộng
Đường làng mắt biếc nghĩa tình ghi
Hồn thơ gửi gắm trông mong mỏi
Tâm sự trao về ngóng đợi thì
Mấy bận vàng thu trăn trở nhớ
Thương mình gối mộng ngậm ngùi chi !
Hương Thềm Mây tháng 7.2020
*
THỔN THỨC CHI!(kính họa cùng anh:ĐÌNH DIỆM)
**
Một thuở sinh cầu dứt áo đi
Hồn quê , cảnh khách lẻ loi vì
Ven đồi xóm nhỏ hoài mong vọng
Cách giậu người xưa mãi nhớ ghi
Mỏi bước phiêu bồng thêm tóc bạc
Sợ câu ngóng đợi lỡ xuân thì
Ai chừ! Phận nấy đời an định
Khó hiểu lòng mình thổn thức chi?
2-7-2020 Nguyễn Quê
*
NỖI LÒNG (Kính hoạ)
Nửa chén men sầu tiễn bạn đi
Vần thơ sót lại giữa đêm vì
Tình quê chẳng dạo tìm câu chép
Nghĩa mẹ chưa lần thả bút ghi
Chỉ biết người xa hoài dỗ mộng
Còn không kẻ vắng mãi mơ thì
Thu về vạt nắng vàng sân cũ
Một mối tơ vò nói nữa chi !
LCT 03/07/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*