LÀNG CŨ BÂY GIỜ
Ta hoài mộng tưởng bạn hay không
Những sớm chân mây lóe ráng hồng
Cạnh mẹ im ngồi nghe lúa hát
Rì rào dặm liễu nắng vàng hong
*
Ruộng lúa nương dâu lạc hướng đời
Phố thị về đây đà đổi khác
Cây đa bến cũ bỏ đi rồi
*
Chiều về nắng nhạt cộ xe qua
Phố xá đèn loang nhạc rộn ràng
Quán rượu lều bia lời xấc xáo
Nơi xưa nếp cũ đã sang trang
*
Lặng đứng bên đàng nhìn gió nỗi
Mơ về một thuở cánh diều bay
Bùi ngùi tiếng sáo hồn quê vọng
Thoảng khói đồng xa ánh nguyệt gầy
HƯƠNG THỀM MÂY – 15.8.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*