THƯƠNG SAO
Thương sao những buổi chiều mây
Nhỉn làn khói tỏa nhẹ bay lưng đồi
Đễ lòng thanh thản sầu vơi
Trôi theo hạt nắng cuối trời lãng du
*
Thương sao giọt nắng vàng thu
Lung linh thả bóng vân du nương chiều
Theo dòng sông biếc hoang liêu
Cho thơ vẫy bút nâng niu hương tình
*
Thương sao đồng lúa quê mình
Cò bay thẳng cánh quyện tình núi sông
Thương bao lá cỏ bên vườn
Chút sầu xưa mãi tơ
vương bến tình
*
Thương sao những cánh lục bình
Trôi theo sóng giạt ngát tình trường giang
Chiều nay về với hương quan
Lòng như mây trắng non ngàn thênh thang.
Hương
Thềm Mây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*