HỌA : KHOẢNG TRỜI RIÊNG
THƠ : BỤI THỜI GIAN
*
KHOẢNG TRỜI RIÊNG
Mở mắt vòng quanh giữa chợ đời
Quen chiều rượu giữ ấm làn hơi
Tình vay của mẹ dù không vốn
Nghĩa mượn từ cha tức chẳng lời
Ngại khổ nhưng nào lo vét rãnh
Chê nghèo lại chỉ muốn ngồi khơi
Rồi đây cũng đến ngày yên nghỉ
Gió hãy cùng ta một khoảng trời ./.
LCT 26/O9/2O25
*
HỌA
Xin mang bài sang góp vui cùng
trang nhà chúc vui vẻ
PHẬN NGƯỜI
Gian nan kiếm sống giữa dòng đời
Lặn hụp quanh co bở cả hơi
Kiếm sống kiên trì luôn gìữ ý
Mưu sinh lặng lẽ mãi gìn lời
Bao mùa vội vã già đà tới
Bấy độ mơ màng lão đã khơi
Thất thểu trần ai tâm lấm bụi
Ô hay! mệnh ấy trắng tay rồi.
HƯƠNG THỀM MÂY – 26.9.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*