CUỐI ĐÔNG VIẾNG HUẾ
Huế lạnh ta về buổi cuối đông
Ngự Bình khói tỏa ráng mây hồng
Ngọ môn lặng lẽ cùng mưa nắng
Điện các âm thầm giữa đục trong
Quyến luyến tình mây non gửi dạ
Ân cần nghĩa nước nguyệt trao sông
Hương Giang vạn thuở thơm trời đất
Gió lộng trăng đầy ủ bến thương .
Hương Thềm Mây
*
HỌA
ANH HOÀNH TRẦN
HỎI THĂM?
Nghe eng về Huế lúc mùa đông,
Ngoài nớ còn không bếp lửa hồng?
Suốt tháng mưa dầm mây ủ xám.
Đôi ngày nắng ráo gió khơi trong.
Đông Ba nhắn hẹn vào góc chợ.
Thừa phủ gọi phôn đến bến sông
Chi lạ ri hè quên chẳng đặng,
Xa xưa chốn ấy khắc ghi lòng!
HT
*
THĂM LẠI CỐ HƯƠNG
Về thăm chốn cũ lúc hừng đông
Sương sớm long lanh ánh ngọc hồng
Ngõ xóm lao xao cơn gió lộng
Đình làng thầm lặng dưới trời trong
Nhớ hoài mặn chát từng hòn đất
Thương mãi ngọt ngào cả khúc sông
Trầm mặc hồn dâng niềm xúc cảm
Mím môi mắt ướt xuyến xao lòng
Trần văn Hạng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*