ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA - PHAN TỰ TRÍ & THI HỮU
THU HỎI LÁVÀNG
Giữa lối vườn xưa hỏi lá vàng:
Bần thần chi nữa lúc thu sang?
Phải chăng chửa dứt đường duyên nghiệp
Đã biết từng qua hồi chớp bể
Vừa hay thấm trải thuở mưa ngàn
Dẫu cho về cội hồi tao ngộ
Vẫn lặng vô thường chút ngổn ngang !
Tu Tri Phan
*
Bài họa
VÔ DUYÊN
Từ khi theo gót áo ai vàng,
Định sắm trầu cau đủ lễ sang,
Có lẽ tình kia do nghiệp định,
Hay là nghĩa ấy tự duyên mang,
Nếu không cách trở vì thiên lý.
Thì cũng ngăn chia bởi dặm ngàn.
Nên dẫu xây lầu bao mộng đẹp.
Nhưng em quay mặt bước sang ngang!
Hoành Trần
*
LẮM TRÁI NGANG
Đứng giữa chiều hoang ngắm lá vàng
Vơi đầy tâm sự buổi thu sang
Nơi xưa vời vợi ân nồng gửi
Chốn cũ vô vàn nghĩa thắm mang
Mãi nhớ tóc thề vương ngõ mộng
Hoài thương mắt biêc đọng sương ngàn
Nghe lòng sương khói thơm tâm cảm
Lưu luyến người ơi lắm trái ngang !
Đình Diệm HƯƠNG THỀM MÂY

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*