Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2025

MỘT THOÁNG MÂY - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 

MỘT THOÁNG MÂY

Thoảng chốc chừ đây lão tám ba

Hơn thua ngớ ngẫn bóng xuân tàn

Còn vương tóc biếc thời hoa mộng

Vẫn lắng thời xanh thuở ngọc ngà

Lặng ngắm non mây muôn núi biếc

Thương về chốn cũ vạn tình ngân

Chừ ngồi ngẫm lại bao thu ây

Một giấc chiêm bao đã nhạt nhòa

HƯƠNG THỀM MÂY – 01.10.2025

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*