Danh sách Blog của Tôi

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2025

MỘT THOÁNG ĐỜI - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

 MỘT THOÁNG ĐỜI

Bụi cuốn thời gian trắng cả đầu
Quanh năm nắng dãi với mưa dầu
Lăng xăng cõi tạm lòng tham đắm
Bận rộn dương trần dạ hám sâu
Hẫm hút đường đời vùi quán trọ
Bẽ bàng dặm thế khỏa nương dâu
Đông tàn hạ mãn tâm theo bóng
Giục giã canh gà lệ thấm sầu .
HƯƠNG THỀM MÂY – 14.10.2025
*
HỌA
Xin vui đôi câu cùng huynh
KHÔNG THỂ NÀO QUÊN
Làm sao quên được thuở ban đầu,
Khi đã đi qua lắm dãi dầu,
Ân tình ngày ấy luôn nồng đượm,
Nghĩa khí hôm nào mãi khắc sâu
Vẫn biết mai kia thành cát bụi,
Rằng hay mốt nọ hoá nương dâu,
Nhưng tình không thể nào phai nhạt,
Đọng lại trong nhau một nỗi sầu.
HT
14/10/25
*
Vui thơ cùng thầy
Cái chi cũng nghĩ thuở ban đầu
Khập khiễng thời gian lắm dãi dầu
Ham muốn tình đời ai tránh khỏi
Qua thời lỡ dại đã chôn sâu
Giờ đây bạc tóc ngồi mà ngẫm
Được mất trần gian tựa bể dâu
Tham vọng kiếp người như nước chảy
Còn đâu cảnh cũ nghĩ thêm sầu
XUÂN LÊ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*