XƯỚNG : THU TÀN – TG HUYỀN LÊ
HỌA : NƠI XƯA – TG HƯƠNG THỀM MÂY
*
THU TÀN
Quạnh quẽ thu tàn lá úa bay
Người rời cõi tục lòng đau lắm
Kẻ ở dương trần dạ xót thay
Tiếng nhớ sao giờ như chẳng cạn
Lời thương cứ thế mãi dâng đầy
Chân trời cánh nhạn theo làn gió
Góc bể con thuyền khuất bóng mây.
HL -14/10/2025
*
Họa
NƠI XƯA
Ngõ trúc quê nhà lá úa bay
Vườn xưa vắng vẻ cảnh thu bày
Trang thơ đã gửi vương chiều nắng
Lời ước đà trao quyện gió mây
Nhớ lại nơi đây buồn dạ lắm
Thương về một thuở chạnh lòng thay
Tóc sương đã bạc bao mùa lắng
Kỷ niệm hoài dâng trải nhớ đầy
HƯƠNG THỀM MÂY – 14.10.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*