LẶNG LẼ ĐÔNG
Chiều nay trở tiết gió đông về
Bấc thổi mây lồng lạnh quyện đê
Vắng bạn bao thu mong gặp gỡ
Xa người mấy hạ muốn giao kề
Bèo mây đất khách còn thương bậu
Dâu bể muôn bề vẫn nhớ quê
Xót buổi hoang chiều lòng thổn thức
Đêm loang lặng lẽ bóng qua lề
HƯƠNG THỀM MÂY -01.11.2025
*
CỨ VẬY CHO VUI
Đắm chữ yêu thơ viết luật Đường
Lại thêm lục bát dệt vần thương
Nhìn trăng ngắm nguyệt cầm thi hứng
Ngó cảnh trông trời thả tứ chương
Dạ gửi tình chân đưa bút ngọc
Lòng gìn nghĩa thật gửi tâm hương
Xuân còn tuổi thọ vui thi phú
Cứ vậy cho qua hết đoạn đường
HƯƠNG THỀM MÂY 31.10.2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*