VỚI NGUYỆT HUYNH
“…Văn chương rẻ ế coi mà chán
Giăng gió ham mê nghĩ cũng phèo”
( Trích thơ cụ Tản Đà )
MƠ LÀM THI SĨ -
CHƯƠNG đài liễu gợi lắm mời đeo
RẺ đưa phố nhỏ nhờ anh bán
Ế hẹn mùa sau muốn bạn đèo
COI đắng lòng nên đời mệt mỏi
MÀ ta lặng lẽ gánh nhiều meo
CHÁN thời học viết làm thi sĩ
GIĂNG GIÓ HAM MÊ NGHĨ CŨNG PHÈO./.
HKN.4-11-2025
*
HOẠ : Văn Khải
"Văn chương rẻ ế coi mà chán
Giăng gió ham mê nghĩ cũng phèo"
PHẬN THI SĨ
VĂN vẻ thời nay rõ thật bèo
CHƯƠNG bài bút mực lắm anh đeo
RẺ rao bán ghạn nhiều cô ngán
Ế ẩm mời trao mấy ả đèo
COI trọng danh thơ nên dạ mỏi
MÀ nâng tiếng hảo để mày meo
CHÁN duyên học sĩ sầu nhân thế
GIĂNG GIÓ HAM MÊ NGHĨ CŨNG PHÈO
4/11/2025
CAO KHẢI
*
HỌA :HƯƠNG THỀM MÂY
SẦU THI SĨ
"Văn chương rẻ ế coi mà chán
Giăng gió ham mê nghĩ cũng phèo"
VĂN, phú thi thơ,ấy tựa bèo
CHƯƠNG đưa lối mộng gửi tình đeo
RẺ đường phố thị nhiều người ngán
Ế ngõ thôn làng chẳng kẻ đeo
COI thấy danh hư, lời huyễn mốc
MÀ thương niềm nỗi, tiếng hảo meo
CHÁN thay nghiên bút xem buổn nhĩ
GIĂNG GIÓ HAM MÊ NGHĨ CŨNG PHÈO
HƯƠNG THỀM MÂY

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*