NHÌN THU ĐI
Tàn Thu tiết chuyển nắng thôi vàng
Gió gửi Thu chào chút lạnh sang
Úa lá vườn Thu xơ xác liễu
Gầy Thu luống cúc trụi trơ bông
Thu bay lối mộng tình đà dỡ
Giấc trải Thu mơ nghĩa đã dang
Cát bụi mờ Thu sầu dặm thế
Nhìn Thu trầm mặc giữa thôn làng
HƯƠNG THỀM MÂY -05.11.2025
*
NGÀY ĐÔNG
Rét buốt đông lùa ngọn bắc phong
Trời sầu xám xịt lạnh tràn đông
Buồn ta khắc khỏi chiều mây nỗi
Nhớ bạn mơ màng gió lạnh sang
Chén tửu bâng khuâng hương tửu ngát
Vần thơ thổn thức tứ thơ nồng
Vương trên nỗi nhớ tình mơ quyện
Vọng tiếng muôn trùng thuở khói
sương
HƯƠNG THỀM MÂY – 05.11.2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*