VỚI NGUYỄN QUỐC BÌNH
***
CHÉN MỘNG HẰNG IN
Hàn huyên cứ thoả nỗi đêm ngày
Phỏng ý du nhàn mộng ngát say
Gót hạ vừa loang tầng cỏ ngút
Hài thu chợt mướt thảm sương bày
Khơi mào tuế nguyệt đâu nề cữ
Tự lẽ phong trần chẳng ngán tay
Khoái hoạt còn nguyên tuỳ cảnh biến
Đời dâng trước mặt chén thơm này
Nguyễn Quốc Bình
*
HỌA
THỎA BƯỚC ĐỜI
Cứ thỏa đôi chân thả hết ngày
Du nhàn cảm thú bước đời say
Ve ngân lối hạ hài mây dạo
Lá rụng vườn thu dặm gió bày
Biển rộng sông dài nào ngại dạ
Non cao núi thẳm chẳng e tay
Người đây cảnh đó tình phong nhụy
Trọn gói trời ban, chén tửu này
HƯƠNG THỀM MÂY – 13.11.2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*