TẠI TA
Mịt mờ nẻo thế kiếp nhân sinh
Được mất hơn thua chỉ tại mình
Hám lợi bao lần vương nỗi nhục
Ham danh ít bận nhận niềm vinh
Cũng vì lòng hẹp luôn si hận
Hay tại tâm hèn khiến cạn tình
Tóm lại do thân nên lắm chuyện
Đôi khi nghiền ngẫm thấy mà kinh
HT 16/12/25
*
TỎ DẠ
Bên chùa vọng lại mõ cầu kinh
Tiếng nguyện an lành khắp chúng
sinh
Nhớ đến quê nhà hoài khắc nghĩa
Thương về bản quán mãi thâm tình
Thân nơi đất lạ nhiều cay đắng
Cảnh chốn quê người lắm nhục vinh
Ơn trời mưa nắng đà qua được
Viết lách đôi dòng tỏ dạ mình
HƯƠNG THỀM MÂY – 16.12.2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*