VUI THƠ CÙNG TƯ KHUYẾN
TÌNH TA MUÔN THUỞ - DUYÊN THƠ
*
TÌNH TA MUÔN THUỞ
Thơ Tư Khuyến
Hai lăm trăng khuyết lưỡi liềm
Vòng tay kết chặt với niềm ước mơ
Bây lâu nay vẫn mong chờ
Bên nhau chớ để hồn thơ lạc vần
Tiếng Thơ Kết Nối ân cần
Thơ văn sớm tối để gần nhau hơn
Sáng tác mưa nắng chẳng sờn
Lời thơ ý nhạc keo sơn vững vàng
Trước kia xa lạ ngỡ ngàng
Giờ đây kết nối rộn ràng cùng nhau
Yêu thơ cùng vẫy tay chào
NỐI VÒNG TAY LỚN dạt dào rộn vui
28/12/2025
**
DUYÊN THƠ
Ba miền nối kết duyên thơ
Cầm tay Nam Bắc chung bờ yêu thương
Dẫu rằng xa ngái cách đường
Vòng tay kết nối trao hương đất trời
*
Sẵn nơi hội bút nguồn khơi
Tứ thơ bút nguyệt chung lời vang
ngân
Gửi nhau thơm thảo xa gần
Tấm lòng thi phú tiếp vần nước mây
*
Yêu thơ tay vẫy chào đây
NỐI VÒNG TAY LỚN vui vầy bến thơ.
HƯƠNG THỀM MÂY 28.12.2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*