Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2026

CHIỀU CUỐI ĐÔNG - TÂM SỰ CÙNG CHIỀU - THƠ HƯƠNG THỀM MÂY

 

HUẾ NGÀY ĐÔNG

ẢNH GIÁC MINH 

CHIỀU CUỐI ĐÔNG

Chuyển tiết đông tàn chút lạnh vương

Bên chiều ngõ liễu đọng hơi sương

Đường xưa cỏ biếc tràn tươi mộng

Lối cũ xuân về tỏa thắm hương

Vẫn nhớ thanh xuân thời biếc mộng

Còn mơ tuổi trẻ buổi nồng thương

Trời mây bảng lảng chiều sương phủ

Nhung nhớ ngàn xa cách trở đường

HƯƠNG THỀM MÂY – 10.01.2026

*

TÂM SỰ CÙNG CHIỀU

Nắng xế chiều loang phủ núi đồi

Bên rừng lặng lẽ chạnh lòng tôi

Bâng khuâng sự nghiệp nào chi đắp

Thổn thức công danh chẳng thể bồi

Hẫm phận cam đành, như nước nỗi

Hiu phần cũng phải, tựa bèo trôi

Phù vân cõi tạm tuồng hư ảo

Một kiếp nhân sinh cũng thế thôi

HƯƠNG THỀM MÂY – 10.01.2026

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*