CÙNG VUI THƠ : HOÀNH TRẦN &
HƯƠNG THỀM MÂY
*
KHÔNG MONG GÌ HƠN!
Không cần chi cả chỉ cần em!
Bên tách cà phê mỗi sáng lên
Những vết ưu tư dù khắc nữa
Dăm đường phiền muộn có lưu thêm,
Tình yêu nối kết đời bền chặt
Ân nghĩa sẻ chia nhà ấm êm,
Còn được bên nhau là hạnh phúc,
Mong gì hơn nữa phải không em?
HT
23/1/24
*
Họa
BÊN ĐỜI VẪN CÓ EM
Dặm thế đường đời vẫn có em
Theo dòng mưa nắng mặt trời lên
Bao mùa hạ mãn tình hoài vậy
Mấy chục năm qua nghĩa mãi thêm
Giữ nếp phong tao nhà ấm cúng
Gìn nền cốt cách cảnh gia êm
Đầu mình dẫu bạc xuân là một
Dặm thế đường đời vẫn có em
HƯƠNG THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*