Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2026

VUI THƠ CÙNG : MỘ VĂN- THI DAO PHẠM- HƯƠNG THỀM MÂY

 


VUI THƠ CÙNG : MỘ VĂN- THI DAO PHẠM- HƯƠNG THỀM MÂY

**

VỊNH CÁI BÌNH

Vốn từ cát bụi khởi nguồn sinh

Chẳng kể non cao chẳng kể sình

Ngọn lửa hồng trần hun cốt sáng

Nhờ người vẫy bút tạc hoa xinh

Lạc nơi tửu điếm thơm mùi rượu

Ở chốn phòng loan ngát miệng bình

Hữu ý vô duyên tròn kiếp phận

Can gì ngẫm ngợi cái hư vinh.

Mộ Vân

*

VỊNH CÁI BÌNH

HỌA

Hạt đất vô hồn được tái sinh

Nhờ tay nghệ sĩ nặn nên hình

Sơn màu tô vẽ thành hoa đẹp

Ngọn lửa tôi rèn toả sắc xinh

Bình thản nước sôi nuôi ý thiện

An nhiên rượu nóng giữ tâm bình

Trọn đời cống hiến không phiền não

Vạn sự tùy thời nhục lẫn vinh

TDP 24/1/26

*

HỌA

CÙNG VỊNH  CÁI BÌNH

Nghệ nhân tay khéo tạo nên hình

Cát đất vô tình được tái sinh

Vẫy bút tô màu nên cảnh đẹp

Tôi rèn hun lửa tạo thân xinh

Vui nơi tửu điếm trao hương rượu

Thỏa chốn trà đình gửi sắc bình

Hiến tặng vô tư nào tính toán

Tùy duyên tùy phận cứ im thinh

HƯƠNG THỀM MÂY – 24.01.2026

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*