CÙNG VUI THƠ HƯƠNG THỀM MÂY &
THI HỮU
TẾT THA PHƯƠNG
Phong trần áo bạc bước du phương
Viễn xứ xuân về vọng cố hương
Dệt bút ưu tư sùi sụt dạ
Đan tình mộng tưởng nhớ nhung lòng
Hương xưa nghĩa lắng hồn thơ thắm
Bến cũ tình đong chén tửu nồng
Đất khách nao buồn nhìn tết đến
Thềm khuya một bóng lạnh cô thôn
HƯƠNG THỀM MÂY – 10.01.2026
*
TẾT VIỄN XỨ !!!
Xuân về xót dạ kẻ tha phương
Nhớ cảnh nao lòng vọng cố hương
Thủa đó mai vàng vui buổi chợ
Nay còn cúc thắm ngắm mà vương
Xa quê ngóng mãi ngày như trẻ
Viễn xứ trông hoài tháng ngược đường
Đất khách canh tàn thao thức nhớ
Quê mình trăng khuyết tết sầu
thương ..
tg : Lê Trường .. Đồng Nai
*
TẾT THA PHƯƠNG
Tư KHUYẾN
.
Lữ khách bôn ba gió dặm trường
Xuân sang đất lạ nhớ quê hương
Chén sầu lặng lẽ vơi niềm nhớ
Bút mộng âm thầm nặng vấn vương
Khói tết quê nhà hồn thổn thức
Trăng khuya xứ người dạ vấn vương
Nghe gió đông về se nỗi lạnh
Canh tàn một bóng lẻ ven đường
11/12/2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*