VUI CÙNG GIÀ
Vui già viết lách tứ thơ khơi
Họa xướng cùng nhau gửi khúc đời
Ước nguyện hồn thi hoài vẫn thắm
Mơ cầu ý bút mãi luôn ngời
Duyên văn ngát chữ mong lời gởi
Nợ bút thơm tình vọng tiếng mời
Đêm xuống trăng rơi chung tửu muộn
Bâng khuâng sương khói nhớ xa vời
HƯƠNG THỀM MÂY – 14.01.2026
*
KIẾP NHÂN SINH
Một kiếp nhân sinh dạ mãi cù
Tranh giành của nã sống âm u
Hung hăng quyết được âu là đúng!
Hoan hỷ thôi buông chẳng lẽ ngu !
Lắm chuyện trên đơi tuồng ảo hóa
Bao điều sự thế cảnh phù du
Mây ngàn gió sớm sương bày huyễn
Cõi tạm ta bà khổ bám đu
HƯƠNG THỀM MÂY – 15.01.2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*