XUÂN THA HƯƠNG
Bấc còn bảng lảng bên cồn
Bờ lau bãi mía gió còn quyện vương
Se se chút lạnh qua vườn
Hương quê bát ngát diệu thường cỏ
hoa
*
Mai già lặng ngắm trời xa
Mơ màng dĩ vãng đã qua bến sầu
Còn thương những giọt mưa ngâu
Mây ngàn quạ lạnh dãi dầu tha hương
*
Thơ gieo gửi những vần thương
Trao về đất mẹ vạn trùng núi xa
Núi che mờ mịt quê nhà
Thêm sương giăng lối đâu là hương
quan
*
Quê người lặng ngắm xuân sang
Bâng khuâng chén tửu lặng thầm với
thơ
Nghe xuân tâm sự đầy vơi
Thương lòng lữ khách một đời ly quê
HƯƠNG THỀM MÂY – 17.01.2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*