ĐÓN XUÂN
Lại một mùa xuàn lại thọ rồi
Soi nhìn bóng hạc nhẹ lòng thôi
Gian lao khó nhọc đà từng trải
Thơi thành an vui cũng đến mời
Dĩ vãng qua đi chừ chớ gợi
Tương lai chưa đến chẳng nên vời
Trời quang hoa nở xuân phơi phới
Sánh bước cùng xuân thưởng tết chơi
HƯƠNG THỀM MÂY – 16.01.2026
*
TÌNH THU
Bảng lảng chiều mây lá rụng vàng
Sông làng thoảng lạnh chuyển mùa sang
Trời thanh nắng trải ngày thu biếc
Bến vắng bèo trôi buổi hạ tàn
Tiếng lá vườn xưa vương bóng Nguyệt
Đường hoa lối cũ mộng đài
trang
Trông vời núi thẳm lòng man mác
Lơ lửng sương loang giữa nắng vàng
HƯƠNG THỀM MÂY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*