HOÀI THƯƠNG
Về đây lắng bóng ngày qua
Hương đồng cỏ nội – món quà tịnh
yên
Mĩm cười với tuổi hoa niên
Hoài thương gối mộng, bút nghiên
thuở nào
*
Thương hoài lối biếc trăng sao
Ấm bàn tay mẹ dìu vào cỏi mơ
Chừ đây lắng những vu vơ
Bên khung trời cũ mịt mờ người quen
*
Hoài thương những nắm rau hèn
Mồng tơi cỏ đắng đan xen mắm cà
Thương sao tiếng mẹ ngân nga
Bên hiên cánh võng - mặn mà vang âm
*
Đã qua năm tháng luân trầm
Hoài thương bóng mẹ xa xăm những
ngày.
HƯƠNG THỀM MÂY

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*