CHIỀU XUÂN NHỚ MẸ
Chiều vương chút nắng qua thềm
Hàng cau bụi chuối êm đềm bên song
Bên tường nguyệt quới tỏa hương
Chiều ru lối hạ gió lồng qua hiên
*
Xuân về lại nhớ mẹ hiền
Đôi vai áo bạc nỗi niềm chân quê
Nhớ nhung dạ mãi thương về
Lơ phơ mái hạc cạnh kề luống rau
*
Lều tranh còn đó trước sau
Ngày qua ngày lại canh thâu cùng
người
Từ nay mẹ đã xa rồi
Nghe đau đáu dạ hồn tôi rã rời
*
Chiều nay đứng giữa đất trời
Nhớ người thương bóng mây trôi xa vời
Nhánh trầm nhớ mẹ đầy vơi
Chỉ còn di ảnh lặng ngồi với tôi
HƯƠNG THỀM MÂY – 05.02.2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*