VUI THƠ CÙNG LAN ANNA
***
VẦN THƠ CÕI
TẠM
" câu khoán "
" VẦN THƠ GỬI
LẠI CHO NGƯỜI
NHÂN GIAN
NỐI TIẾP NGÂN LỜI
THI CA "
*****
*
Vần vũ cuốn
vòng quay Cõi Tạm
Thơ ngọt ngào đắm dạ ngất ngây
Gửi
về tận cuối
chân mây
Lại
mùa đông đến mạng
Fây thi đàn
*
Cho
thêm thắm tay
đan tình bạn
Người trao nhau
rót cạn tâm bầu
Nhân
tài bện nghĩa
bền lâu
Gian
nan son sắt đượm mầu nhớ thương
*
Nối đồng kết bốn
phương vạn hướng
Tiếp điệp trùng sắc
trượng phù vân
Ngân nga dưới ánh trăng
ngần
Lời trao ý tặng những
vần quện say
*
Thi hữu gửi
lời hay đưa đẩy
Ca ý từ
ái nảy nụ tươi
VẦN
THƠ GỬI LẠI
CHO NGƯỜI
NHÂN GIAN NỐI TIẾP
NGÂN LỜI THI
CA ...
Tác
giả : Lan Anna
*
HỌA
" câu khoán "
" VẦN THƠ GỬI
LẠI CHO NGƯỜI
NHÂN GIAN
NỐI TIẾP NGÂN LỜI
THI CA "
*****
*
Vần quyện tao nhân vầy cõi tạm
Thơ hòa bút mực dạ thỏa ngây
Gửi người bốn bể ngàn mây
Lại cùng thi hữu lên fây thi đàn
*
Cho tình gắn kết nên bầu bạn
Người trao nghĩa bút cạn tình bầu
Nhân hòa dệt tứ đan câu
Gian lao thâm nghĩa đượm mầu mến
thương
*
Nối cả thân yêu về vạn hướng
Tiếp thơ tỏa sắc thượng hương vân
Ngân câu thi tứ trong ngần
Lời thân ý tốt chung vần quyện say
*
Thi đàn góp sức
chung tay đẩy
Ca ngân cung điệu nảy lời tươi
VẦN
THƠ GỬI LẠI
CHO NGƯỜI
NHÂN GIAN NỐI TIẾP
NGÂN LỜI THI
CA ...
HƯƠNG THỀM MÂY – Mồng 7 tết
(23.2.2026)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*