XUÂN ĐẤT KHÁCH
Hương hoa vạn thọ lẫn mùi nhang
Lại nhớ ngày xưa ở xóm làng
Tết
đến nâng ly tình bản quán
Xuân
về cạn chén nghĩa hương quan
Hoài
thương tuổi mới lời cha dặn
Còn
vọng giao thừa tiếng pháo vang
Lặng
lẽ nơi đây thân viễn xứ
Nghinh
tân Bính Ngọ chén trà xuân
HƯƠNG
THỀM MÂY – 29 THÁNG CHẠP ẤT TỴ -2026
*
XUÂN VỀ
Gió lộng muôn bề tiếng sóng ngân
Trời xuân chuyển tiết nắng tươi dần
Mai đào trổ nụ loang đầu ngõ
Bưởi mận bung cành tỏa khắp sân
Mái lá chào xuân - vài chung tửu
Trang thơ đón tết - mấy điệu vần
Thương mình đã lão đời thêm tuổi
Nặng nghĩa quê nhà thấm thía xuân
HƯƠNG THỀM MÂY – 10.2.2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*