ĐÊM LẶNG
Lắng trong hương bưởi ngọt ngào
Trên vườn lá biếc lao xao bóng chiều
Nắng còn vương vấn ít nhiều
Bên khung cửa liếp bao nhiêu nỗi niềm
*
Cau già lặng bóng cô miên
Cho thơ rụng xuống bên bờ hư duyên
Đêm cùng ánh nguyệt ngoài hiên
Ngắm mây viễn xừ qua miền gió sương
*
Còn trong mái lá thân thương
Đã cùng một thuở, ngấm hương quê
nhà
Một đời gió nổi bèo mây
Cho mình nhung nhớ tháng ngày chiêm
bao
*
Đêm nay lặng ngắm trăng sao
Ngẫm về năm tháng xôn xao đã tàn
Chùa xưa vọng tiếng chuông ngân
Thanh không tĩnh lặng xa ngàn bến
mê
HƯƠNG THỀM MÂY – 17.3.2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*