Danh sách Blog của Tôi

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2026

THƠ XƯỚNG HỌA HƯƠNG THỀM MÂY & THI HỮU

CAFÉ CHIỀU

Hoàng hôn lặng lẽ bóng chiều rơi

Nhắp chút cà phê thưởng vị trời

Vắng vẻ riêng mình lòng nhẹ nhõm

Êm đềm một bóng dạ thanh thơi

Nhớ nhung một thuở chừ buông xuống

Ước nguyện bao thời ấy bỏ thôi

Ngẫm lại thời gian còn bấy nã

An nhiên lão hạc, thấu đời rồi

HƯƠNG THỀM MÂY – 18.3.2026

*

HỌA: CAFÉ TỊNH CHIỀU

Chiều buông chậm rãi nắng tàn rơi

Nhẩn nháp hương nâu quyện đất trời

Quạnh quẽ hiên xưa hồn lắng đọng

An hòa gió thoảng ý thảnh thơi

Bao lần mộng cũ theo mây tắt

Mấy độ duyên xưa tựa khói thôi

Ngoảnh lại đường xưa sương phủ lối

Ung dung tóc bạc ngộ ra rồi

VÔ DANH

*

CAFÉ CHIỀU

Tác giả : Tư Khuyến

*

Chiều buông lặng lẽ gió ngang trời

Khói tỏa ly cà phê ấm hơi

Một góc quán quen lòng chợt lắng

Bao điều vướng bận bỗng xa vời

Kỷ niệm năm nào thôi nhắc nữa

Ước mơ thuở ấy cũng phai rồi

Ngẫm lại đường đời còn mấy chốc

An nhiên tự tại, nhẹ nhàng thôi.

19/3/2026

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*