ẢNH GIÁC MINH
TUY HÒA NGÀY VỀ MỘT
Trời xuân bát ngát vẫn còn đây
Gió lộng đồng xanh cánh nhạn vầy
Tháp nhạn êm đềm đan nắng sớm
Chóp chài rạng rỡ dệt tình mây
Tình người vẫn thấm tình hoài đẫy
Nghĩa bạn còn thâm nghĩa mãi đầy
Chuyện cũ hàn ôn lòng thắm thiết
Chung trà đượm vị rã rôm bày.
HƯƠNG THỀM MÂY – TUY HÒA 28.3.2026
*
HỌA
TUY HÒA NGÀY VỀ HAI
Nắng mới ven sông trải gió đầy
Làng xưa lối cũ bóng tre vây
Tháp xưa đứng lặng hong màu cổ
Núi cũ nghiêng chiều ủ áng mây
Chén nghĩa nâng lên còn ấm mãi
Câu tình giữ lại chẳng vơi này
Bao năm trở bước lòng chưa nhạt
Một thoáng quê nhà đã ngất ngây
VÔ DANH
*
HỌA
ĐẤT PHÚ NGƯỜI VỀ
Người về đất Phú vẫn còn đây
Bát ngát sông Ba nước vẫn vầy
Xa cách bao năm lòng muốn sớm ...
Trùng phùng mấy bữa dạ sao khuây?
Tình xưa nhắc lại còn hoài đấy
Nghĩa cũ khêu lên cứ mãi đầy
Chẳng biết mai này khi giã bạn
Người về còn có nhớ nơi đây?
NT_28/3/26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*