LỤC BÁT VỀ
THẦY MINH TUỆ
Mặc cho đời đó phong ba
Chân trần một bát chan hòa thiện
duyên
Gìn tâm giới hạnh đâu phiền
Vững tin chánh kiến pháp truyền
ngàn năm
*
May y phấn tảo âm thầm
Xua tan mê lộ bao năm bụi đời
Mặc cho đàm tiếu miệng người
Vượt qua trần thế tỏa ngời chân như
*
Giữa dòng dục giới mê u
Bền tâm định tuệ, mây mù nhẹ trôi
Tấm thân bé nhỏ không lời
An nhiên đi giữa đất trời gió sương
HƯƠNG THỀM MÂY – 16.4.2026

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*