VỀ BÊN MÁI LÁ
Về bên mái lá trải hồn thơ
Nắng tỏa qua hiên lộng lẫy bờ
Khế rụng bờ ao vương kỷ niệm
Tre ru cuối ngõ lắng niềm mơ
Vườn xưa nguyệt quế hương còn gợi
Nghĩa cũ đào lan sắc mãi chờ
Một thoáng xuân tình lòng lắng lại
Đêm tàn mộng thắm dệt cung tơ
HƯƠNG THỀM MÂY 20.4.2026
*
HỌA: BÓNG
QUÊ XƯA
Về lại quê nhà dệt mộng thơ
Mây chiều bảng lảng phủ ven bờ
Chuông chùa vẳng nhẹ tan sương sớm
Khói bếp bay chầm gợi giấc mơ
Giậu cũ hoa tàn hương vẫn đượm
Sân xưa nắng nhạt nghĩa còn chờ
Lòng ai lữ thứ vương thương nhớ
Se sắt cung đàn lặng ý tơ
VÔ DANH
*
HỌA :NỐI ĐƯỜNG TƠ
Bến nước đường quê những tứ thơ
Bên ni bên nớ níu đôi bờ
Hồn rung thương nhớ qua ngàn mộng
Dạ quặn nỗi niềm một thoáng mơ
Người cũ tình xưa còn mãi đợi
Nhà quê vườn mượt vẫn đang chờ
Mà sao ai đó quên lời hẹn
Quay lại cho đàn được nối tơ
HT
21/4/26

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*