TRƯỜNG XƯA
Đông Mỹ trường xưa nay vẫn đây
Tôi về thăm lại sáng mai này
Sân trường vắng vẻ, hành lang trống
Mái ngói rêu phong, bụi phủ dày...
Náo nức đứng chờ người không đến
Bâng khuâng ngồi đợi dạ chẳng khuây
Nhớ nhau mong đến ngày truyền thống
Gặp mặt cùng nhau chuyện vui vầy.
NT.
*
HỌA
TRƯỜNG XƯA NGÀY VỀ
Trường xưa lớp học vẫn còn đây
Lối phượng bâng khuâng dạo bước này
Lặng lẽ hàng cây loang nắng mỏng
Êm đềm mái ngói phủ rêu dày
Nơi nao bạn hữu tình đâu biệt
Chốn não cô thầy nghĩa khó khuây
Ngày hội ta vê mong gặp gỡ
Choàng vai ấm áp chuyện sum vầy
HƯƠNG THỀM MÂY – 10.4.2026
*
HỌA
TRƯỜNG CŨ NGÀY VỀ
Ngày cũ trường xưa vẫn đợi đây
Bâng khuâng lối nhỏ bước chân này
Hàng cây đứng lặng nghe chiều xuống
Mái lớp im lìm phủ nắng dày
Bạn cũ phương nào xa cách biệt
Kỷ niệm năm nao khó lấp khuây
Chỉ mong ngày hội về sum họp
Tay bắt, môi cười dạ thỏa vầy.
VÔ DANH

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*