THẦY MINH TUỆ
Một mình lặng lẽ giữa trần hồng
Tán thán chê bai chẳng bận lòng
Vững bước chân trần cùng nghịch cảnh
Bền tâm phấn tảo giữa hư không
Cô thân vạn dặm buông sân hận
Quạnh quẻ bao nơi gạn đục trong
Giới định soi đường qua ngã ái
Đầu đà phạm hạnh bước thong dong
HƯƠNG THỀM MÂY – 9.4.2026
*
HỌA (thất ngôn bát cú):
Am vắng chiều rơi bóng núi hồng
Dáng người lữ thứ nhẹ như không
Gió lay áo mỏng qua sương sớm
Trăng rọi đường xa vượt dặm trùng
Một bát cơm chay lòng tịnh lặng
Đôi chân đất bụi dạ thong dong
Buông dần vọng niệm tan mây nổi
Chỉ giữ từ tâm sáng cõi lòng
VÔ
DANH

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*