CÀ PHÊ CHIỀU
Bên chiều lặng
lẽ ngắm chiều rơi
Nâng cốc cà phê thưởng vị trời
Vắng vẻ thư hiên lòng nhẹ nhôm
Êm đềm liếp lá dạ thanh thơi
Lời buồn lữ khách chừ buông xuống
Tiếng nhớ nhớ quê nhà cũng qua thôi
Thấp thóang thời gian đà cạn bóng
Nghìn năm mây vẫn cứ hoài trôi
HƯƠNG THỀM MÂY – Tháng 6.2026
*
HỌA
DƯỚI MÁI HIÊN CHIỀU
Chiều nghiêng ngọn nắng phía chân đồi
Nhấp ngụm trà quê ngắm mây trôi
Gió thoảng ngoài sân hương cỏ dậy
Chim về cuối bãi bóng chiều xuôi
Bao điều được mất thôi không bận
Mấy nỗi hơn thua cũng nghỉ rồi
Một thoáng an nhiên lòng rộng mở
Nghe chuông chiều vọng giữa tinh khôi.
VÔ DANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*