VỌNG CHIỀU
Nắng lọc vườn sương lộng lẫy quê
Hồn thơ sắc mộng khó lòng chê
Còn vương phấn bướm tình tao ngộ
Mãi luyến hoa ngàn nghĩa nhã khê
Bát ngát hương đồng xanh vạn nẻo
Mênh mông ruộng lúa biếc muôn bề
Trở trăn bút
lạnh sầu ly khách
Chuông vọng hoàng hôn rụng lối về
HƯƠNG THỀM MÂY -11.6.2026
*
Họa vui cùng bạn
CHIỀU QUÊ
Mây nhàn lững thững phủ ven đê
Gió nhẹ đưa hương chẳng muốn về
Cánh trắng chập chờn vui bến mộng
Hoa vàng e ấp đượm câu thề
Xa xa khói bếp vương ngàn ngõ
Thấp thoáng hàng cau nối bốn bề
Lặng ngắm trời chiều tâm tĩnh lặng
Chuông ngân một tiếng đẹp tình quê.
VÔ DANH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*