Đến với nhân gian một kiếp người
Chua cay mặn nhạt nếm đủ rồi
Yêu thương oán ghét tuồng dâu bể
Thù hận ưu phiền mãi nỗi trôi
*
Cạn chén sông đời hạt bụi rơi
Lê thê mộng tưởng khổ đau rồi
Tấm thân tứ đại từ vô thỉ
Lục đạo vào ra mãi chuyển hồi
*
Dục vọng đa mang sầu nhân quả
Mai đây bỏ lại có chi là
Khơi trong gạn đục tâm thiền tịnh
Tự tại an nhiên vọng niệm lìa
*
Giới luật nghiêm trì giữ dạ thiền
Mai già nguyện hạnh mãi tinh chuyên
Tùy duyên đối cảnh lòng hoan hỷ
Hóa giải thân tâm nhẹ bước huyền
HƯƠNG THỀM MÂY – 8.6.2026
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
*Các bạn có thể copy link hình và dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ*